Người mẹ bị bệnh hoang tưởng.. tự tay tước đi sự sống của hai đứa trẻ
Bi kịch từ tình thương méo mó: Khi sự hoang tưởng cướp đi mạng sống của hai đứa trẻ vô tội

Ngày 17/2/2017 tại Ulsan, một căn hộ chung cư vốn dĩ là tổ ấm bỗng chốc trở thành hiện trường của một trong những vụ án đau lòng nhất lịch sử khu vực. Một người mẹ 35 tuổi đã tự tay tước đoạt mạng sống của hai con trai mình (11 tuổi và 7 tuổi).
Lý do đằng sau hành động ấy khiến ai nấy đều bàng hoàng: Cô tin rằng các con mình đang mắc bệnh nan y và sẽ phải sống một cuộc đời khổ sở. Nhưng sự thật nghiệt ngã là, hai đứa trẻ ấy hoàn toàn khỏe mạnh.
Người mẹ này vốn đã được chẩn đoán mắc trầm cảm nặng kèm theo các triệu chứng hoang tưởng từ 3 tháng trước đó. Tuy nhiên, sự chủ quan trong việc điều trị và việc bỏ thuốc đều đặn đã dẫn đến một hệ quả kinh khủng.
Chỉ từ một trận cãi vã khi chơi game của các con, trong đầu người mẹ ấy lại tự vẽ ra những kịch bản đen tối về căn bệnh viêm màng não, viêm tủy sống... Cô tin rằng tính cách các con thay đổi là do bệnh tật dày vò. Và rồi, trong sự bế tắc tột cùng của tâm trí, cô chọn cách "giải thoát" cho con bằng cái chết, vì tin rằng "thà chết còn hơn để con sống trong đau đớn".
Tòa án sau đó tuyên phạt bị cáo 8 năm tù, một mức án được cân nhắc dựa trên trạng thái suy giảm nhận thức do bệnh tâm thần. Thế nhưng, con số 8 năm ấy vẫn để lại những luồng ý kiến trái chiều:
Có người phẫn nộ cho rằng: Dù bệnh tật thế nào, việc tước đoạt mạng sống của hai đứa trẻ là tội ác không thể dung thứ.
Nhưng cũng có người xót xa nhận ra: Đây là hệ quả tất yếu khi những dấu hiệu bất ổn về tâm lý bị xem nhẹ và không được can thiệp kịp thời.
Bình luận 0